
LA VANG CHIỀU
Có chiều nào xanh ngát tựa chiều nay
Mây phương xa về chầu ngang Tháp Cổ
Bên Linh Đài nghiêng nghiêng bóng đổ
Áo Mẹ hương ngàn theo gió tìm lan
Nắng rải đều trên chính điện miên man
Quảng trường Mân Côi, dòng người trẩy hội
Bắc – Trung – Nam… đoàn con bước vội
Như sóng dâng trào mắt Mẹ từ bi
Đẹp dịu dàng, xanh mướt nhung y
Đôi hài xinh chim rừng về xếp cánh
Dãy đồi xa, khói mờ như trở lạnh
Hay nhuốm lam chiều dưới bóng Từ Tâm
Ngước lên Người lòng trí lâng lâng
Đây Hài Nhi trong vòng tay trìu mến
Biển dương gian, Mẹ dìu con về bến
Mảnh hồn thơ lóng ngóng buổi đầu yêu.
Vân Du
Trích tập thơ Dưới bóng đa xưa – Mẹ ngàn hoa