
MẸ LÀ NIỀM VUI VÀ HY VỌNG
Đời con có những oan khiên
Con đây có Mẹ dịu hiền đỡ nâng
Mắt Mẹ toả sáng vô ngần
Nhìn con âu yếm bao lần chở che
Con vui có Mẹ cùng bè
Giúp con lướt sóng trưa hè nắng to
Bên Mẹ con chẳng phải lo
Sợ chi bão tố phận người đớn đau
Mẹ luôn đứng trước lẫn sau
Đưa tay bênh đỡ cầu bàu ơn thiêng
Cho con phúc lộc triền miên
Từ ngày hôm ấy Mẹ liền bên con
Niềm vui có Mẹ và con
Cùng nhau tiến bước đâu còn rời xa
La Vang có Mẹ là nhà
Cho con an nghỉ những khi chiều buồn
Bên Mẹ vui sướng trào tuôn
Lòng thêm hy vọng giữa muôn nẻo đường
La Vang Mẹ đổ tình thương
Mười lăm năm đủ lạ thường Mẹ ơi!
Con nhớ Mẹ mãi không vơi
Lòng luôn khao khát được ngồi dưới chân
Để Mẹ ấp ủ không ngừng
Tăng thêm sức sống trắng ngần khiết trinh
Trong Mẹ con mãi ẩn mình
Với niềm tín thác cậy trông vô bờ.
Cát Biển
Trích tập thơ Dưới bóng đa xưa – Mẹ ngàn hoa