
THIÊN THANH TÀ ÁO
Về La Vang, con tìm về đất Mẹ
Dưới khung trời tỏa kín tàn cây
Một sớm mùa xuân sương giá phủ đầy
Mây lạnh xuống lan, bốn bề mù mịt
Tháp cổ nghiêng nghiêng rêu sầu giăng kín
Những cung vòm ôm dấu thời gian
Vẳng vọng đâu đây tiếng Mẹ dịu dàng
An ủi vỗ về đoàn con cái Mẹ
Thân lữ hành giữa kiếp người dâu bể
Con cũng đắm chìm bao bến đục – trong
Có những khi chới với giữa dòng
Thêm lắm bận bờ lau, bãi sậy
Tà áo thiên thanh… cây đa thuở ấy
Như mây lành phủ kín đời con
Dẫu núi trơ thân, biển cạn, đá mòn…
Mẹ đứng đó chờ mong đoàn con Mẹ
Nhớ những đêm mưa nguồn chớp bể
Tiếng chuông buồn cô quánh quặn rơi
Giặc giã lan tràn, manh áo tả tơi
Che chắn hồn thơ qua thăng trầm, biến loạn…
Mẹ thấu cảm từng nỗi niềm ai oán
Mẹ rưng sầu theo vận nước, tình dân
Mẹ yêu thương, ủ ấp, đỡ đần…
Mẹ cúi xuống ôm bờ vai đất Việt
“Ôi ! Maria Thánh mẫu Chúa Trời
Cũng là Thánh mẫu loài người chúng con
Cúi xin xuống phước hải hà
Đoái thương con cái thiết tha van nài.” *
Lời kinh thơm thưa bên đài Mẹ
Quyện hương đồi gió núi lao xao
Với hồn hèn những ước dâng cao
Cho tới được nơi ngàn sao sáng láng
Cõi lung linh muôn hoa tỏa rạng
Vạn nghìn xuân hợp ánh huy hoàng
Dưới áo Mẹ hiền kết tụ hào quang
Chốn náu nương muôn đời con đỗ bến.
Vân Du
Trích tập thơ Dưới bóng đa xưa – Mẹ ngàn hoa
——————————
* Đức Cố TGM. Têphanô Nguyễn Như Thể