
HỒNG NHUNG BÊN LINH ĐÀI
Trời La Vang dặt dìu gió hát
Sân Giáo đường bát ngát mây bay
Con về với Mẹ sáng nay
Sau bao ngày tháng đong đầy nhớ mong
Mẹ đứng đó ngăn dòng sầu muộn
Níu ơn lành, đổ xuống trần gian
Thiên ân như suối nhẹ nhàng
Như sương buổi sớm miên man chốn này
Con quỳ gối chắp tay khẩn nguyện
Ngước nhìn Người mắt biếc long lanh
Hồn thơ gói trọn chân thành
Xin thương cả những mong manh kiếp người
Như một cánh hồng nhung lặng lẽ
Bên Linh Đài khép nép lời Kinh
Chỉ mong theo Mẹ dâng mình
Nở thêm những đóa hoa xinh dịu dàng.
Matta Hồng Linh, FMI
Trích tập thơ Dưới bóng đa xưa – Mẹ ngàn hoa