
HIỀN MẪU LA VANG
La Vang ơi, rừng núi thẳm sâu
Giữa đêm đen hun hút u sầu
Bỗng trên cao Mẹ hiền bước xuống
Tựa trăng sao rọi chiếu nhiệm mầu.
Mẹ hiền nghe đoàn con than thở
Kính Mừng vang thống khổ nguyện cầu
Cõi miên trường Mẹ ẵm Chúa xuống
Suối ân thiêng chứa chan muôn màu.
Ôi lạ thay! Rừng thiêng nước độc
Hóa ngọt lành khi Mẹ đến đây
Nhắn đoàn con vững lòng tin cậy
Hứa ban ơn hễ đến chốn này.
Giờ phút đây quỳ bên chân Mẹ
Mắt nhắm lại, lòng nhẹ nâng bay
Chắp đôi tay cúi đầu tha thiết
Môi thầm thì nguyện ước dâng đầy.
Mẹ thấu hiểu trăm điều trăn trở
Về bên Mẹ, tháo gỡ nhẹ nhàng
Mẹ dang tay vỗ về nâng đỡ
Che chở con âu yếm dịu dàng.
Mẹ La Vang sáng ngời diễm phúc
Dắt con đi giữa chốn trần ai
Dẫu phong ba, muôn vàn thử thách
Tựa nơi Mẹ, lòng chẳng phôi phai.
Với Mẹ hiền, con tạ ơn Chúa
Muôn ơn lành tuôn đổ đời con
Đức tin sáng, mỗi ngày vững bước
Bình an thay, lòng mãi sắt son.
Tấn Hiệp
Trích tập thơ Dưới bóng đa xưa – Mẹ ngàn hoa