
ĐỨC MẸ LA VANG
(Bổn mạng Tổng Giáo phận Huế)
(Nữ hoàng bên hữu Thánh vương
Điểm trang lộng lẫy toàn vàng ô-phia)
Đây rừng nhạc rung lên nghìn giai điệu
Ngón tay thon vin níu ánh thiều quang
Cửa thiên cung cao chiếu vẻ huy hoàng
Mẹ diễm kiều trong cẩm bào óng ánh
Maria! Giữa muôn triều thần thánh
Thửa Vườn Thiêng ươm kín Một Nguồn Xuân
Khai Suối Linh Ân trong suốt hương ngần
Ẵm Tạo Hóa trong vòng tay nhỏ bé1
Người bước lên, càn khôn cùng im tiếng
Riêng chút lao xao, tinh tú dặn dò:
“Ngay phút nào bầu khí chợt thơm tho
Rải xuống dương gian vô vàn cánh tuyết!”
Gót chân sen tỏa thơm vầng cung nguyệt
Tựa kim ô rực rỡ giữa ngàn sao
Tổng lãnh Gabriel cung kính quỳ chào
Theo lối Mẹ, miền hoa tràn muôn ngả
Con mừng kính Thánh danh Người cao cả
Thân mẫu khiêm nhu – Mẹ Chúa Thiên Đình
Phúc rạng ngời cho hết thảy sinh linh
Nữ Trinh Vương ban Nguồn Thương vạn cổ2
Đấng Diễm Phúc ươm Nguồn Ơn Cứu Độ
Trong cung lòng thanh khiết đượm mùa xuân
Từ Eva nhân thế mãi xoay vầng
Bỗng khựng lại bên lời thưa “Fiat”
Con quỳ đây dâng lên Người khúc hát
Bên bờ hương… theo lối phải Đền Thờ
Tay ngập ngừng viết vội một dòng thơ
Trên tà áo thiên thanh Người lộng lẫy.
Vân Du
Trích tập thơ Dưới bóng đa xưa – Mẹ ngàn hoa
————————————
1 Constitution Apostolique de PIE XII Sur L’assoption (1950)
2 Salve Régina, mater misericórdiae.