Bài thơ: Mẹ La Vang – Mẹ Bình An

11/07/2026

MẸ LA VANG – MẸ BÌNH AN

La Vang chiều nắng hoàng hôn

Gió vương thoảng nhẹ hồn con tháng ngày

Truân chuyên trần thế giăng đầy

Tìm về bên Mẹ lòng đầy bình yên

Bốn mùa trời đất luân phiên

Nữ Vương vẫn đó dịu hiền đỡ nâng

Mẹ ơi! Giữa chốn gian trần

Phận người yếu đuối nhân trần lầm than

Mẹ là nguồn cậy bình an

Đưa bao thế hệ vững vàng đức tin

Tâm hồn con thảo khấn xin

Dâng tràng hạt mến, Mẹ nhìn yêu thương

Thân con lữ khách dặm trường

Lời kinh tiếng hát vang tầng trời cao

Bàn chân hành hương xì xào

Tìm trong ân phúc ngọt ngào ân ban

Mây chiều bảng lảng nhẹ tan

Như câu kinh vọng ngập tràn tin yêu

Bông hồng toả ngát hương chiều

Đưa người lữ khách tiến triều quang vinh

Mẹ là ánh sáng thanh minh

Rọi hồn nhân thế đượm tình Giêsu

Dạy con sống đức khiêm nhu

Hướng về nước Chúa thiên thu mai ngày.

Anna Nguyễn Xíu
Trích tập thơ Dưới bóng đa xưa – Mẹ ngàn hoa